Truyện ngắn: Đi về phía trước
Anh đi trên chuyến xe ấy và cảm nhận được sự thay đổi của núi rừng và các bản làng người Mông, người Lào thoáng ẩn hiện sau dãy núi. Một vẻ đẹp nguyên sơ và thuần kiết qua lăng kính của một sĩ quan quân đội...
Có 17 kết quả được tìm thấy
Anh đi trên chuyến xe ấy và cảm nhận được sự thay đổi của núi rừng và các bản làng người Mông, người Lào thoáng ẩn hiện sau dãy núi. Một vẻ đẹp nguyên sơ và thuần kiết qua lăng kính của một sĩ quan quân đội...
Tối 28-4, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Tuyên Quang), UBND tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023 và trao Giải thưởng Phong cảnh thành phố Châu Á năm 2022 cho công trình "Quảng trường Nguyễn Tất Thành - Tinh hoa của núi rừng".
Ấn tượng, nhộn nhịp và đầy màu sắc văn hóa, đó là cảm nhận của nhiều người sau khi tham gia Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Nho Quan được tổ chức từ ngày 17-19/3 tại Sân vận động xã Cúc Phương. Không chỉ hòa mình trong các tiết mục văn nghệ, các trò chơi dân gian đậm màu sắc dân tộc, du khách còn được thưởng thức các đặc sản nổi tiếng của núi rừng Nho Quan trong "Phiên chợ quê" được tổ chức tại đây.
Dòng Hoàng Long uốn khúc giữa khoảng đồng đất có bề rộng trên dưới 10km được giới hạn bởi hai khối núi đá vôi: Hoa Lư (bên hữu) và Vân Long (bên tả), được cấp nước từ vùng núi rừng quốc gia Cúc Phương qua sông Lạng, từ dòng sông Bôi đổ về từ Hòa Bình, từ vùng núi Hoa Lư thông qua dòng Sào Khê.
Khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, người ta đã ngán ngấy với những món ăn lắm mỡ màng muốn thử qua một món tự nhiên, sạch sẽ thì ốc núi trở thành đặc sản. Cũng bởi vậy, mà ở một số địa phương đã nở rộ phong trào đi săn ốc núi. "Lộc" của núi rừng đã mang lại cho người dân khoản thu nhập thêm đáng kể, nhưng đi cùng nó là những nhọc nhằn lẫn hiểm nguy.
Cùng với những nét văn hóa đặc sắc, người Mường ở Quảng Lạc (huyện Nho Quan) còn gây nhớ thương với du khách gần xa bằng những món ăn dân dã nhưng độc đáo, đậm hương vị của núi rừng...
Nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút du khách, trong 3 ngày, từ ngày 29/4 đến ngày 1/5/2022, huyện Nho Quan tổ chức Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn và Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc năm 2022, với chủ đề "Nho Quan ngọn lửa núi rừng" theo quy mô cấp huyện tại khu Hồ Mạc, Vườn Quốc gia Cúc Phương và một số địa điểm khác trên địa bàn xã Cúc Phương (huyện Nho Quan).
Dã quỳ là một trong những loài hoa dại đẹp nổi tiếng của núi rừng Tây Nguyên, tập trung nhiều và đẹp nhất là ở Đà Lạt vào tháng 11, 12 hàng năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay, khi không thể có được những chuyến du lịch xa, ngay tại Ninh Bình du khách vẫn có thể ngắm sắc vàng của dã quỳ hay "check in" với loài hoa này tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham hay đường vào khu đô thị Xuân Thành…
Nho Quan là huyện miền núi với nhiều nét văn hóa đặc sắc, trong đó có văn hóa ẩm thực. Một trong những món ăn đặc sản, riêng có của văn hóa ẩm thực Nho Quan là món xôi trứng kiến của đồng bào dân tộc Mường.
Nếu được Ban Tuyên giáo Trung ương chấp thuận, Sao la - một trong những loài thú quý hiếm nhất trên thế giới, sinh sống trong núi rừng Việt Nam - sẽ trở thành linh vật của SEA Games 31.
Năm 1996, ông Nguyễn Anh Toán (sinh năm 1947) mới có đủ điều kiện để thực hiện mơ ước từ thời thanh niên, đó là xây dựng một vườn lan cho riêng mình. Ông chọn cho mình một phong cách riêng là chuyên sưu tập và trồng lan rừng. Bước đầu việc trồng và kinh doanh lan rừng đã mang lại hiệu quả kinh tế cũng như thỏa niềm đam mê của ông là đưa loài hoa của núi rừng về với đất biển.
Nằm biệt lập ở vùng núi rừng, trang trại của anh Đinh Văn Lâm, dân tộc Mường, ở thôn Sấm 2, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan (Ninh Bình) nuôi những con đặc sản như hươu, lợn rừng, dê, nhím, dúi, ong rừng… Kèm với đó, anh Lâm còn trồng, bảo vệ 1 rừng cây lâm nghiệp-môi trường tự nhiên để nuôi con đặc sản.
Nho Quan là huyện miền núi, địa bàn rộng, nằm ở phía Tây bắc của tỉnh Ninh Bình, có vị trí chiến lược quan trọng, là nơi tiếp nối, giao lưu kinh tế và văn hóa giữa vùng đồng bằng Bắc bộ và tỉnh Ninh Bình với vùng núi rừng Tây Bắc của Tổ quốc. Nho Quan là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nhân dân trong huyện có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, có lòng yêu nước nồng nàn, có ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, luôn đoàn kết, một lòng tin tưởng theo Đảng.
Những ngày giáp Tết ất Mùi 2015, chúng tôi về thôn Cao Thắng, xã Đức Long (Nho Quan). Trong bảng lảng sương mai, Cao Thắng dần hiện ra dưới chân quèn Dù với những ngôi nhà cao tầng nhiều sắc màu tươi sáng. Đâu đó trên vách núi, cây mận, cây mai đã nở những bông hoa trắng, điểm thêm sắc xuân cho khung cảnh núi rừng hùng vĩ... Mùa xuân đang ngập tràn trên khắp các nẻo đường.
Mùa xuân ở bản Mường không chỉ khoe sắc trên những cây đào, cây mận mà trong mỗi con người cũng thấy nôn nao, háo hức với mùa xuân. Tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng, len lỏi trong từng bản làng, ngõ xóm.